Tiêu đề của website

“Người đàn bà thép” trên sân bóng chuyền

Nhiều fans ruột đã gọi một cách yêu mến bà HLV đội tuyển BC nữ Triều Tiên bằng từ này. Bà Kang Ok Sun xứng đáng với biệt danh ấy, vốn khét tiếng và người thày nghiêm khắc song hết sức tâm huyết với nghề. Từ một VĐV điền kinh có hạng thời kì Kim Jung Ji, bà “tòng quân” và chuyển qua BC, nay đã mang hàm thiếu tướng và cầm ĐTQG Triều Tiên nhiều lần dự giải xa gần. Bà tướng BC ấy có những giai thoại vui: ngay tại Vĩnh Phúc hồi tổ chức giải châu Á, chúng tôi chứng kiến trận đấu vừa xong, bà đã lùa quân lên xe bus vọt qua một phòng tập của Sở TDTT tỉnh, tại đây, những quả tạ gánh, tạ tay đã chuẩn bị sẵn và học trò được bà hướng dẫn họ tập tiếp, nghiến răng mà tập, các cô gái chấp hành lệnh cực nghiêm không dám hé răng, còn tại TP.HCM, sau một trận đấu khác, bà bấm giờ cho đội nữ binh BC chạy thêm 1.500m…và những kỷ niệm như thế không ít. Đội bóng ấy dường như một hình ảnh thu hẹp của nước Triều Tiên, một Triều Tiên cô đơn và bướng bỉnh giữa trùng vây song vẫn quyết liệt và không hành xử với tâm thế của kẻ cùng quẫn. Chiều qua, sau cơn giận do bà tướng nghĩ rằng đội Việt Nam xem thường mình và không ra sân tập, bà Kang lại miệt mài về với công việc và đạt thành công sau trận thắng 3-2 trước đội chủ nhà, nếu không trục trặc, bạn thắng 3-0 mới đúng sức. 
 


“Người đàn bà thép” trên sân bóng chuyền
Nhiều fans ruột đã gọi một cách yêu mến bà HLV đội tuyển BC nữ Triều Tiên bằng từ này. Bà Kang Ok Sun xứng đáng với biệt danh ấy, vốn khét tiếng và người thày nghiêm khắc song hết sức tâm huyết với nghề. Từ một VĐV điền kinh có hạng thời kì Kim Jung Ji, bà “tòng quân” và chuyển qua BC, nay đã mang hàm thiếu tướng và cầm ĐTQG Triều Tiên nhiều lần dự giải xa gần. Bà tướng BC ấy có những giai thoại vui: ngay tại Vĩnh Phúc hồi tổ chức giải châu Á, chúng tôi chứng kiến trận đấu vừa xong, bà đã lùa quân lên xe bus vọt qua một phòng tập của Sở TDTT tỉnh, tại đây, những quả tạ gánh, tạ tay đã chuẩn bị sẵn và học trò được bà hướng dẫn họ tập tiếp, nghiến răng mà tập, các cô gái chấp hành lệnh cực nghiêm không dám hé răng, còn tại TP.HCM, sau một trận đấu khác, bà bấm giờ cho đội nữ binh BC chạy thêm 1.500m…và những kỷ niệm như thế không ít. Đội bóng ấy dường như một hình ảnh thu hẹp của nước Triều Tiên, một Triều Tiên cô đơn và bướng bỉnh giữa trùng vây song vẫn quyết liệt và không hành xử với tâm thế của kẻ cùng quẫn. Chiều qua, sau cơn giận do bà tướng nghĩ rằng đội Việt Nam xem thường mình và không ra sân tập, bà Kang lại miệt mài về với công việc và đạt thành công sau trận thắng 3-2 trước đội chủ nhà, nếu không trục trặc, bạn thắng 3-0 mới đúng sức. 
Tại giải này, tôi phát chán với mấy HLV khách, từ ông HLV Aska của Kazakhstan toàn ra sân dài dòng những câu đâu đâu hay chú HLV Sombat vốn chỉ là nhị đệ tử của Kiatipon hoặc tay HLV Yao ưa quàu quạu của Taipei, sau HLV Lang Ping danh gía thì bà Kang là một nét đẹp đáng khâm phục. Xem bà tướng chỉ đạo khá nhiêu, tôi chưa bao giờ thấy bà ngồi yên hay vắt chân chữ ngũ trên ghế mà bà chỉ đứng, đứng và chỉ đạo từng đường bóng. Những lần ra lệnh thay người của bà đều có ý đồ rõ rệt, cách phản ứng với học trò, kể cả trọng tài khi có gì đó chưa chuẩn cũng thật đặc biệt. Các HLV của BCVN có thể học được nhiều điều từ con người sắt đá này.
Vốn ưa móc máy, tôi lại hỏi bà Kang rằng bà dạy gì là chủ yếu, được nghe rằng: -“Thi đấu cũng là chiến đấu”, đúng là Triều Tiên!

                                                                                                                                                                                                                                      - Nguyễn Lưu -


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều